THƯ VIỆN ẢNH ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI
365 BÀI HÁT NGỌN LỬA TRÁI TIM
Love Telling Nhật Huyền nhắn với ĐỘI CTXH: Chúc mừng sinh nhật lần thứ 30 của Đội! <3 VR.shvn nhắn với All: Đội Công tác xã hội trường ĐH Kinh tế Tp.HCM VR.shvn nhắn với All: Đội Công tác xã hội trường ĐH Kinh tế Tp.HCM VR.shvn nhắn với ...: ... Trần Vy nhắn với anh Ninh Tiến Đạt: Boss chayooooo!!! Xuyến Nguyễn nhắn với ĐỘI CTXH: HAPPY NEW YEAR 2017 Xuyến Nguyễn nhắn với mọi người: Đời loài người này rất vội Em ơi cứ sống sao cho mình thấy vui Sống như ta chưa từng được sống Cầm bàn tay ta đi qua đêm dài is2CTXH nhắn với mọi người: Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Đừng để tuổi trẻ mình trôi qua một cách nhạt nhẽo, b Xuyến Nguyễn nhắn với ...: Nếu là con chim, chiếc lá Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không trả Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình Xuyến Nguyễn nhắn với mọi người: CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ MỘT KỲ THI TỐT ĐẸP VÀ MỘT CHUYẾN ĐI MHX THẬT Ý NGHĨA Quang Duy nhắn với mọi người: Sức trẻ Kinh tế đang đến rất gần rồi, cùng cố gắng để có một ngày Hội trại thật vui và thành công nhé! Xuyến Nguyễn nhắn với K40 - K41: chúc các bạn một kỳ nghĩ dưỡng thật vui vẻ.

+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: Tháng 11 - Tháng tôn vinh thầy cô

  1. #1
    Họ tên
    Nguyễn Hoài Bích Trâm
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Đang ở
    Cơ sở A Đh Kinh tế, 59C Nguyễn Đình Chiểu
    Tuổi
    33
    Bài viết
    478
    Thanks
    1,123
    Thanked 533 Times in 146 Posts

    Mặc định Tháng 11 - Tháng tôn vinh thầy cô

    Người lái đò
    Một đời người - một dòng sông...
    Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
    "Muốn qua sông phải lụy đò"
    Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa...

    Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
    Con đò trí thức thầy đưa bao người.
    Qua sông gửi lại nụ cười
    Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.

    Con đò mộc - mái đầu sương
    Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
    Khúc sông ấy vẫn còn đây
    Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...
    -Thảo Nguyên-



    Thầy
    Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
    Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
    Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
    Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi.

    Bao năm rồi? Đã bao năm rồi hở? Thầy ơi
    Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
    Mái chèo đó là những viên phấn trắng
    Và thầy là người đưa đò cần mẫn.

    Cho chúng con định hướng tương lai
    Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
    Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
    Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu...
    - Khuyết danh-


    Nhớ Ơn Thầy Cô
    Rồi mai ta bước vào đời
    Bao nhiêu hi vọng sáng ngời tương lai
    Thành công rạng sáng hôm mai
    Tuổi xuân tràn ngập tương lai tràn đầy

    Nhớ thương thương nhớ cô thầy
    Là người dạy bảo đêm ngày chăm lo
    Ngẩng cao càng thấy tự hào
    Thầy cô kiến thức ghi vào lòng ta

    Thầy cô như thể mẹ cha
    Thường xuyên nhắc nhở cho ta thành người
    Giấy thơm tô thắm điểm mười
    Hoa thơm tô thắm nụ cười thầy cô
    - Nhà thơ Xuân Tình -



    Lời của thầy!
    Rồi các em một ngày sẽ lớn
    Sẽ bay xa đến tận cùng trời
    Có bao giờ nhớ lại các em ơi
    Mái trường xưa một thời em đã sống.

    Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng
    Vị ngọt đầu đời bóng mát ca dao
    Thủa học về cái nắng xôn xao
    Lòng thơm nguyên như mùi mực mới.

    Dẫu biết rằng những tháng ngày sắp tới
    Thầy trò mình cũng có lúc chia xa
    Sao lòng thầy canh cánh nỗi thiết tha
    Muốn gởi các em thêm đôi điều nhắn nhủ.

    Một lời khuyên biết thế nào cho đủ
    Các em mang theo mỗi bước hành trình
    Các em lúc nào cũng nhớ đừng quên:
    Sống cho xứng với lương tâm phẩm giá...

    Rồi các em mỗi người đi mỗi ngã
    Chim tung trời bay bỗng cánh thanh niên
    Ở nơi đâu: rừng sâu, biên giới khắp ba miền
    Ở nơi đâu có thầy luôn thương nhớ!
    - Khuyết danh-

    View more latest threads same category:

    Mang trái tim tình nguyện, ra đi lòng bao lưu luyến
    Mang trái tim tình nguyện, tuổi xuân sống cho mọi người



    Nguyễn Hoài Bích Trâm
    Mail: nghoaibichtram@gmail.com

  2. The Following 13 Users Say Thank You to Sâu róm For This Useful Post:

    ChoatNhoc217 (02-11-2011), heo_93 (02-11-2011), hongvank36 (02-11-2011), kieukimtuyen (02-11-2011), LeSang (02-11-2011), nhok_hama (02-11-2011), nhox_ngox_2012 (02-11-2011), npnguyenk36 (02-11-2011), Ruồi Giấm (02-11-2011), Ruồi Trâu (02-11-2011), Suma (02-11-2011), ve_kon1012 (02-11-2011), vothiminhnhat (02-11-2011)

  3. #2
    Họ tên
    Huỳnh Văn Hảo
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Đang ở
    Lớp 02-K37 cơ sở A Đại học Kinh Tế TP HCM
    Tuổi
    30
    Bài viết
    65
    Thanks
    108
    Thanked 124 Times in 35 Posts

    Mặc định

    20/11, lại nhớ những kỉ niệm tuổi học trò...
    Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh.
    Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.

  4. #3
    Họ tên
    thuong thuong
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Tuổi
    32
    Bài viết
    104
    Thanks
    98
    Thanked 264 Times in 58 Posts

    Mặc định

    NGƯỜI THẦY
    Nguyễn Nhất Huy

    Người thầy vần lặng lẽ đi về sớm trưa. Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhoè trang giấy. Để em đến bên bờ ước mơ. Rồi năm tháng sông dài gió mưa. Cành hoa trắng/ vẫn lung linh trong vườn xưa.
    Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa. Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi. Chiều trên phố bao người đón đưa. Dòng sông vắng bây giờ gió mưa. Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa.
    Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi. Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời. Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi. Vẫn chiếc áo xưa choàng đôi vai. Thầy vẫn đi, buồn vui lặng lẽ.
    Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai. Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời. Dẫu đếm hết sao trời đêm nay. Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi. Nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết/ công ơn người thầy.
    "Đừng khóc khi mặt trời đi mất
    bởi nước mắt sẽ ngăn bạn chiêm ngưỡng những vì sao"

  5. The Following 8 Users Say Thank You to rityeu For This Useful Post:

    ChoatNhoc217 (02-11-2011), heo_93 (02-11-2011), hongvank36 (02-11-2011), LeSang (02-11-2011), nhok_hama (02-11-2011), nhox_ngox_2012 (02-11-2011), Ruồi Trâu (02-11-2011), Sâu róm (02-11-2011)

  6. #4
    Họ tên
    kitty_minhnhat
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Tuổi
    30
    Bài viết
    41
    Thanks
    115
    Thanked 61 Times in 18 Posts

    Mặc định

    Xin phút tĩnh tâm giữa muôn điều hời hợt
    Cảm tạ mái trường ơn nghĩa thầy cô

    NHỮNG LỜI THẦY TRONG TIM CON

    Con cám ơn thầy bài học hôm nay
    Cho con hiểu cuộc đời là lẽ sống
    Con người sống luôn phải biết hy vọng
    Và vươn lên tìm hạnh phúc ngày mai.

    Con phải bước trên những quãng đường dài
    Đầy chông gai,lắm bụi đường vất vả
    Hãy cố lên không được để vấp ngã
    Nung nấu tâm hồn quyết thắng gian nan
    Những kiến thức luôn rộng mở thênh thang
    Con cứ bước theo con đường đã chọn
    Vững niềm tin_Tổ quốc đang chờ đón
    Đem hành trang tri thức giúp nước nhà
    Hãy chen vai cùng thế giới bao la
    Đưa đất nước đi lên thời đại mới
    Sánh năm châu trong thiên niên kỉ tới
    Như những lời Bác từng nói không phai.

    Con cám ơn thầy bài học hôm nay
    Cho con hiểu cuộc đời là lẽ sống.
    K37- Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười!
    Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười!

  7. The Following 3 Users Say Thank You to vothiminhnhat For This Useful Post:

    hongvank36 (02-11-2011), Ruồi Trâu (02-11-2011), Sâu róm (02-11-2011)

  8. #5
    Họ tên
    hồng vân
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Tuổi
    31
    Bài viết
    161
    Thanks
    592
    Thanked 643 Times in 125 Posts

    Mặc định

    Tình cờ nghe lại bài hát này, nhớ lại một thời mình đã từng ước mơ trở thành một cô giáo dạy văn...
    Hơi nuối tiếc vì đã không theo đuổi đến cùng ... hì
    Thật lòng trân trọng và biết ơn những người thầy, người cô ấy
    Cô Đi Nuôi Dạy Trẻ
    Nguyễn Văn Tí
    Mùa xuân ai đi hái hoa
    Mà em đi nuôi dạy trẻ
    Sao em muốn đàn em mau khỏe
    Sao em muốn đàn em mau ngoan
    Hay bởi vì em quá yêu thương
    Những đôi môi đỏ
    Những đôi má tròn
    Em yêu từng đôi mắt sáng
    Long lanh như những giọt sương
    Long lanh như những giọt sương.

    Một mai khi em lớn lên
    Đừng quên khi đi nhà trẻ
    Quên cô giáo người nuôi em khỏe
    Quên cô giáo người chăm em ngoan.
    Quên những lời cô giáo yêu thương
    Những đôi môi đỏ
    Những đôi má tròn
    Cô yêu từng đôi mắt sáng
    Long lanh như những giọt sương
    Long lanh như những giọt sương
    Cô yêu từng đôi mắt sáng
    Long lanh như những giọt sương
    Long lanh như những giọt sương

  9. The Following 2 Users Say Thank You to hongvank36 For This Useful Post:

    Sâu róm (02-11-2011), vothiminhnhat (03-11-2011)

  10. #6
    Họ tên
    Nguyễn Hoài Bích Trâm
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Đang ở
    Cơ sở A Đh Kinh tế, 59C Nguyễn Đình Chiểu
    Tuổi
    33
    Bài viết
    478
    Thanks
    1,123
    Thanked 533 Times in 146 Posts

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hongvank36 Xem bài viết
    Tình cờ nghe lại bài hát này, nhớ lại một thời mình đã từng ước mơ trở thành một cô giáo dạy văn...
    Hơi nuối tiếc vì đã không theo đuổi đến cùng ... hì
    Thật lòng trân trọng và biết ơn những người thầy, người cô ấy
    Cô Đi Nuôi Dạy Trẻ
    Nguyễn Văn Tí
    Mùa xuân ai đi hái hoa
    Mà em đi nuôi dạy trẻ
    Sao em muốn đàn em mau khỏe
    Sao em muốn đàn em mau ngoan
    Hay bởi vì em quá yêu thương
    Những đôi môi đỏ
    Những đôi má tròn
    Em yêu từng đôi mắt sáng
    Long lanh như những giọt sương
    Long lanh như những giọt sương.

    Một mai khi em lớn lên
    Đừng quên khi đi nhà trẻ
    Quên cô giáo người nuôi em khỏe
    Quên cô giáo người chăm em ngoan.
    Quên những lời cô giáo yêu thương
    Những đôi môi đỏ
    Những đôi má tròn
    Cô yêu từng đôi mắt sáng
    Long lanh như những giọt sương
    Long lanh như những giọt sương
    Cô yêu từng đôi mắt sáng
    Long lanh như những giọt sương
    Long lanh như những giọt sương
    chị thích bài này lắm í
    Mang trái tim tình nguyện, ra đi lòng bao lưu luyến
    Mang trái tim tình nguyện, tuổi xuân sống cho mọi người



    Nguyễn Hoài Bích Trâm
    Mail: nghoaibichtram@gmail.com

  11. The Following User Says Thank You to Sâu róm For This Useful Post:

    vothiminhnhat (03-11-2011)

  12. #7
    Họ tên
    kitty_minhnhat
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Tuổi
    30
    Bài viết
    41
    Thanks
    115
    Thanked 61 Times in 18 Posts

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hongvank36 Xem bài viết
    Tình cờ nghe lại bài hát này, nhớ lại một thời mình đã từng ước mơ trở thành một cô giáo dạy văn...
    Hơi nuối tiếc vì đã không theo đuổi đến cùng ... hì
    Thật lòng trân trọng và biết ơn những người thầy, người cô ấy
    Cô Đi Nuôi Dạy Trẻ
    Nguyễn Văn Tí
    Mùa xuân ai đi hái hoa
    Mà em đi nuôi dạy trẻ
    Sao em muốn đàn em mau khỏe
    Sao em muốn đàn em mau ngoan
    Hay bởi vì em quá yêu thương
    Những đôi môi đỏ
    Những đôi má tròn
    Em yêu từng đôi mắt sáng
    Long lanh như những giọt sương
    Long lanh như những giọt sương.

    Một mai khi em lớn lên
    Đừng quên khi đi nhà trẻ
    Quên cô giáo người nuôi em khỏe
    Quên cô giáo người chăm em ngoan.
    Quên những lời cô giáo yêu thương
    Những đôi môi đỏ
    Những đôi má tròn
    Cô yêu từng đôi mắt sáng
    Long lanh như những giọt sương
    Long lanh như những giọt sương
    Cô yêu từng đôi mắt sáng
    Long lanh như những giọt sương
    Long lanh như những giọt sương
    hồi em nghe thoáng bài này đã thích rồi mà không bết tên, hjhj
    K37- Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười!
    Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười!

+ Trả lời Chủ đề

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình